Có nên chuyển về sống cùng gia đình của người yêu?
Tôi và anh là bạn đại học, anh lớn hơn tôi 2 tuổi và có ngoại hình hấp dẫn. Trong mắt các cô gái khác, anh là chàng trai lý tưởng, nhưng với tôi, anh là người bạn thân thiết. Tôi thoải mái tâm sự và nũng nịu với anh, kể cả về tình cảm với một người đàn ông đã có vợ. Khi tôi buồn bã, anh luôn là chỗ dựa vững chắc, giúp tôi vượt qua những khó khăn. Sau khi ra trường, tôi vẫn giữ liên lạc và chăm sóc mẹ anh khi bà bệnh, điều này khiến bà cảm động và giữ tôi ở lại, giúp tôi tiết kiệm tiền thuê nhà. Tôi coi nhà anh như ngôi nhà của mình.
Hai năm sau khi tôi kết hôn, chồng tôi, một doanh nhân, thường xuyên vắng nhà. Dù hiểu công việc của anh, tôi vẫn cảm thấy bị tổn thương khi phát hiện anh ngoại tình ngay trong nhà mình. Sau một năm chung sống ngắn ngủi, chúng tôi chia tay mà không có tranh chấp. Khi trở thành người độc thân, tôi nhận ra mình vẫn còn tình cảm với anh. Trong lúc tôi buồn bã, anh đã động viên tôi. Một tháng sau, tôi biết tin anh ly hôn vì vợ anh cũng lăng nhăng. Dù đau buồn, anh vẫn thường xuyên đến thăm và chăm sóc tôi.
Tôi run rẩy, khóc trong lòng anh như một đứa trẻ. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận hơi ấm và bờ vai rắn chắc của anh. Đêm đó, chúng tôi đã có những giây phút thân mật. Anh nhiều lần muốn đưa tôi về nhà chăm sóc, nhưng tôi ngại ngùng và lo lắng về cái bụng mang thai. Tôi sợ trách nhiệm sẽ đổ lên vai anh, kể cả việc chăm sóc đứa bé không phải máu mủ của anh. Khi tôi sinh, thấy tôi khổ sở, anh đã ôm tôi khóc và lại đề nghị chăm sóc mẹ con tôi. Tôi chỉ biết im lặng, lòng đầy xót xa. Ngay cả bố đứa bé cũng không biết có nó, nhưng anh lại đối xử tốt với cả hai mẹ con. Giá như bố của đứa bé là anh, có lẽ chúng tôi đã không phải chịu đựng như thế này.
Bố mẹ anh thường xuyên qua thăm và động viên tôi. Mẹ anh rưng rưng nước mắt, còn bố anh thì im lặng. Tôi hiểu họ thương tôi và con trai họ, sẵn sàng mở lòng đón nhận mẹ con tôi. Trong hoàn cảnh này, tôi rất khó xử. Tôi cần một chỗ dựa tinh thần, một mái ấm, nhưng không muốn trở thành gánh nặng cho anh và gia đình. Tôi cũng không nỡ từ chối tấm lòng chân thành của họ. Tôi thật sự không biết nên làm gì.




Source: https://afamily.vn/toi-va-con-co-nen-don-ve-song-cung-gia-dinh-tinh-nhan-2011120402174479.chn